Chiến Phan

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

[Sách] Bức xúc không làm ta vô can - Đặng Hoàng Giang


  • "Không tức giận không có nghĩa là thờ ơ, mặc kệ, không có chính kiến. Không nổi giận không có nghĩa là nhút nhát, yếu đuối. Trái ngược với giận dữ là sự điềm tĩnh." 

Tiến sĩ trong nền suy nghĩ cũ. Đó chính là cảm nhận của bản thân khi đọc một trong những quyển sách bạn tặng; dẫu là những sẻ chia về kiến thức, kinh nghiệm của tác giả lồng vào trong những sự kiện mang tính chất thời sự. 

"Bức xúc không làm ta vô can" của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang không chỉ là một cuốn sách; đó là một tiếng chuông thức tỉnh lương tri, một lời chất vấn sắc bén về sự thờ ơ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội. Tác phẩm này, ngay từ khi ra mắt, đã tạo nên một "hiện tượng xuất bản", buộc người đọc phải nhìn thẳng vào những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam hiện đại, từ các hành vi đám đông, văn hóa chỉ trích, đến những cuộc tranh luận xã hội đầy rẫy định kiến.

"Mặc dù phương Tây vẫn là lựa chọn số một cho đường học hành của con em chúng ta, không những để chúng có một tấm bằng danh giá, mà còn để chúng thành người văn minh, ăn nói lịch sự, xã rác đúng chỗ, không chen lấn khi xếp hang,2 dừng xe trước đèn đỏ kể 3 ban đêm, v.v. nhưng văn minh không thể quá trớn. Các phụ huynh cần nắm rõ những hiểm họa để sát sao khi con cái đi du học, không phải vì chúng đi Tây về mà muốn làm gì cũng được. Đặc biệt là đừng để chúng tưởng sau này có thể trái ý bố mẹ mà nuôi dạy con cái theo ý bản thân mình" 

Quan điểm nhất quyết là rõ ràng; tuy nhiên, nếu đặt vào việc sự lựa chọn ngành trong bài viết của tác giả về chủ đề du học, sự phản ứng trước các môn không phải "làm giàu" hoặc "theo thời" của bạn học khi bước ra chân trời tri thức mới, thì bản thân nó đặt người tiến sĩ trong nền suy nghĩ cũ; dẫu rằng thời gian của tiến sĩ ở nước ngoài đến tận 20 năm. Đơn giản, bản thân thấy tất cả ngành nghề hoặc môn học đều liên quan hoặc bổ trợ cho nhau.

Cuốn sách nổi bật bởi cách Đặng Hoàng Giang đã phân tích một cách trực diện, không né tránh những góc khuất của xã hội. Ông không chỉ mô tả vấn đề mà còn đi sâu vào gốc rễ tâm lý và văn hóa, giải thích tại sao con người lại dễ dàng rơi vào vòng xoáy của sự bức xúc, giận dữ mà thiếu đi hành động cụ thể. Từ những câu chuyện đời thường, những sự kiện nóng hổi, tác giả đã khéo léo lột tả sự phức tạp của các mối quan hệ xã hội, sự mong manh của niềm tin và hậu quả của sự vô cảm.

Giọng văn của Đặng Hoàng Giang trong "Bức xúc không làm ta vô can" sắc sảo, thẳng thắn nhưng không kém phần nhân văn. Ông không phán xét, mà chỉ mời gọi người đọc tự nhìn lại mình, tự đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm cá nhân trong việc kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Cuốn sách là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, việc chỉ dừng lại ở sự bức xúc, than vãn mà không hành động sẽ khiến chúng ta trở thành những kẻ "vô can" trước những bất công, và chính sự vô can đó mới là mối hiểm họa lớn nhất.

"Bức xúc không làm ta vô can" không chỉ là một bài học về xã hội học hay đạo đức; đó là một công cụ mạnh mẽ để rèn luyện tư duy phản biện, khuyến khích sự dấn thân và trách nhiệm công dân. Nó thúc đẩy mỗi cá nhân không chỉ "thấy" vấn đề mà còn "làm" một điều gì đó để thay đổi.

"Mỗi ngôi sao có hai con người, con người riêng tư và con người công cộng, và giữa chúng thường có một khoảng cách khổng lồ...Công chúng vô thức hiểu được rằng mình sở hữu các ngôi sao, không có công chúng thì không có sao..

"Nếu muốn học để biết phải sống như thế nào, chúng ta có thể học được nhiều lắm, từ bất cứ quốc gia hay dân tộc nào.."

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, qua "Bức xúc không làm ta vô can," đã mang đến một tác phẩm đầy sức nặng, không chỉ phơi bày những vấn đề nhức nhối của xã hội mà còn chỉ ra con đường để mỗi cá nhân có thể vượt qua sự thờ ơ và trở thành một phần của giải pháp. Cuốn sách là một lời kêu gọi mạnh mẽ để chúng ta không chỉ bức xúc mà còn hành động, từ đó kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cộng đồng. Đây là một tác phẩm đáng đọc, để lại dư âm dài lâu và thúc đẩy sự thay đổi tích cực.

***

"Not being angry does not mean being indifferent, uncaring, or lacking conviction. Not being angry does not mean being timid or weak. The opposite of anger is calmness."

The Doctor in the old mindset. That's my feeling when reading one of the books you gifted; even though it shares the author's knowledge and experience embedded in current events.

"Indignation Does Not Make Us Innocent" by Dr. Dang Hoang Giang is not merely a book; it is a wake-up call to conscience, a sharp challenge to the indifference and responsibility of each individual in society. This work, right from its release, created a "publishing phenomenon," forcing readers to confront the pressing issues of modern Vietnamese society, from mob behavior and a culture of criticism to social debates riddled with prejudice.

"Although the West remains the number one choice for our children's education, not only for them to earn prestigious degrees, but also for them to become civilized people, speak politely, dispose of trash properly, not cut in line, stop at red lights even at night, etc., civilization cannot be overdone. Parents need to be aware of the dangers and be vigilant when their children study abroad, not because they go to the West that they can do whatever they want. Especially, don't let them think they can go against their parents' wishes later and raise their children as they please."

The viewpoint is absolutely clear; however, if applied to the author's discussion on choosing a major in his article about studying abroad, or the reaction of fellow students to subjects not considered "money-making" or "trendy" when entering a new intellectual horizon, then I place the Doctor within an old mindset; even though he spent up to 20 years abroad. Simply put, I believe all professions or subjects are interconnected or complementary.

The book stands out for how Dang Hoang Giang directly and unflinchingly analyzes the hidden corners of society. He doesn't just describe the problem but delves into the psychological and cultural roots, explaining why people easily fall into a spiral of indignation and anger without concrete action. From everyday stories and hot topics, the author skillfully portrays the complexity of social relationships, the fragility of trust, and the consequences of indifference.

Dang Hoang Giang's writing style in "Indignation Does Not Make Us Innocent" is sharp, direct, yet deeply humane. He doesn't judge, but merely invites readers to reflect on themselves, to question their role and individual responsibility in building a better society. The book is a powerful reminder that merely stopping at indignation and complaining without acting will make us "innocent bystanders" to injustice, and that very indifference is the greatest danger.

"Indignation Does Not Make Us Innocent" is not just a lesson in sociology or ethics; it is a powerful tool for critical thinking, encouraging engagement and civic responsibility. It pushes each individual not only to "see" the problem but also to "do" something to change it.

"Each star has two people, a private person and a public person, and between them there is often a huge gap... The public unconsciously understands that they own the stars; without the public, there are no stars..."

"If we want to learn how to live, we can learn a lot from any nation or people."

Dr. Dang Hoang Giang, through "Indignation Does Not Make Us Innocent," has delivered a powerful work that not only exposes society's pressing issues but also points out the path for each individual to overcome indifference and become part of the solution. The book is a strong call for us not just to be indignant but to act, thereby building a better future for ourselves and the community. This is a book worth reading, leaving a lasting impact and promoting positive change.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...