“Tôi không đứng dậy được, nhưng không có nghĩa là tôi không thể vươn lên.”
– Nguyễn Trung Hậu
Cuộc gọi đến khi chuyến xe trở lại Sài Gòn. Đó là cuộc gọi của nữ CEO giver; em lan tỏa như nhiệt huyết trong công việc chỉ qua một cuộc gọi khi tin vừa gởi đi. Tình cờ. Đó là một ấn phẩm của giver.
Cuốn “Khởi nghiệp trên xe lăn” không chỉ là câu chuyện về một người khuyết tật vượt qua số phận, mà còn là minh chứng cho một tinh thần sống mãnh liệt – nơi ý chí và ước mơ vượt xa giới hạn thể chất.
Nguyễn Trung Hậu từng là một cậu bé khỏe mạnh, cho đến khi cơn sốt bại liệt năm lên 5 tuổi khiến anh vĩnh viễn phải gắn bó với chiếc xe lăn. Nhưng thay vì gục ngã, anh chọn cách sống tiếp – một cách trọn vẹn và có giá trị.
Trong những trang sách mộc mạc, chân thành, Hậu chia sẻ hành trình đầy gian nan để xây dựng thương hiệu “Ngồi Café” – quán cà phê được đặt tên một cách đầy thẳng thắn và tự hào, đúng như chính cuộc đời của anh. Không những thế, anh còn thành lập một trung tâm tiếng Anh để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những bạn trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
“Tôi biết tôi không đi nhanh bằng người khác, nhưng tôi biết rõ mình đang đi đâu.”
Giọng văn gần gũi, đậm chất tự sự, đôi khi xen kẽ những suy ngẫm rất đời, rất thật. Hậu không thần thánh hóa hành trình của mình – anh nói về những lần tuyệt vọng, những hôm không bán nổi một ly cà phê, hay cả những định kiến lặng lẽ khiến anh không ít lần bị từ chối. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, như cây cà phê vươn lên trên vùng đất khô cằn, anh vẫn tiếp tục.
“Nếu cuộc sống cho tôi một lý do để nằm xuống, tôi sẽ dùng chính lý do đó để đứng lên – theo cách của riêng mình.”
“Khởi nghiệp trên xe lăn” là cuốn sách dành cho những ai đang mệt mỏi giữa hành trình đời mình. Nó không chỉ truyền cảm hứng, mà còn nhắc nhở ta rằng: niềm tin và lòng kiên trì có thể là bánh xe đưa ta vượt qua mọi ngả đường gập ghềnh nhất của cuộc sống.
***
“I may not be able to stand, but that doesn’t mean I can’t rise.”
– Nguyễn Trung Hậu
The call came as the bus rolled back into Saigon. It was from the female CEO of Giver; her voice radiated the passion she poured into her work, even through a single call after reading the message I had just sent. A coincidence. It turned out the book was published by Giver.
The book “Starting a Business on a Wheelchair” is not merely a story about a person with disabilities defying fate — it is a testament to an indomitable spirit, where determination and dreams soar far beyond physical limitations.
Nguyễn Trung Hậu was once a healthy little boy until a bout of polio at age five left him permanently bound to a wheelchair. But instead of surrendering, he chose to live on — fully and purposefully.
In the book’s simple and sincere pages, Hậu recounts the challenging journey of building the brand “Ngồi Café” ("Sit Café") — a name as straightforward and proud as his own life story. Not only that, he also founded an English center to support the community, especially young people with disabilities from disadvantaged backgrounds.
“I know I don’t move as fast as others, but I know exactly where I’m going.”
His writing style is intimate and deeply personal, often laced with reflections that are raw and profoundly human. Hậu never romanticizes his journey — he speaks candidly about moments of despair, days when he couldn’t sell a single cup of coffee, and the quiet prejudices that led to rejection time and again. Yet somehow, like a coffee plant pushing through arid soil, he keeps going.
“If life gives me a reason to lie down, I will use that very reason to rise — in my own way.”
“Starting a Business on a Wheelchair” is a book for anyone who feels weary along their path. It’s not just inspirational — it’s a reminder that faith and perseverance can become the wheels that carry us through the roughest roads of life.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét