Chiến Phan

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

[Sách] Lời nguyền kẻ thắng cuộc - Richard H.Thaler

 

"Lời nguyền kẻ thắng cuộc là một hiện tượng mà người thắng cuộc trong một cuộc đấu giá thường trả giá cao hơn giá trị thực của món hàng." 

Như tạo cảm hứng cho những quyển sách sau này, một trong những quyển sách đã tạo nên sức ảnh hưởng là "tất cả chúng ta đều suy nghĩ cảm tính" (Misbehaving) vào năm 2015; nghĩa là sau hai mươi ba năm từ lúc quyển sách đầu tiên xuất bản.

https://chienphan.blogspot.com/2018/12/review-sach-tat-ca-chung-ta-eu-hanh-xu.html

"Lời nguyền kẻ thắng cuộc" của Richard H. Thaler, một trong những cha đẻ của kinh tế học hành vi và chủ nhân giải Nobel Kinh tế, không phải là một cuốn sách kinh tế khô khan mà là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ vào tâm trí con người khi đưa ra quyết định kinh tế. Cuốn sách mở ra một thế giới nơi những giả định về "con người lý trí" trong kinh tế học truyền thống bị thách thức, và thay vào đó, những thiên kiến, cảm xúc, cùng những sai lầm có hệ thống lại đóng vai trò quyết định.

"Con người không phải lúc nào cũng hành động một cách lý trí. Họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, thiên kiến và những lối tắt tư duy." 

Thaler đã khéo léo dẫn dắt người đọc khám phá "lời nguyền kẻ thắng cuộc" – hiện tượng phổ biến trong các cuộc đấu giá, nơi người thắng cuộc thường là người trả giá cao hơn giá trị thực của món hàng, do sự tự tin thái quá, thông tin không đầy đủ, hoặc đơn giản là bị cuốn vào cuộc cạnh tranh. Nhưng cuốn sách không chỉ dừng lại ở đấu giá. Nó mở rộng ra nhiều khía cạnh khác của cuộc sống và kinh doanh, từ các quyết định tài chính cá nhân, đàm phán hợp đồng, đến cả những chính sách công.

"Nếu bạn không thể nhìn thấy thiên kiến của chính mình, bạn sẽ không thể tránh được chúng." 

Với giọng văn hóm hỉnh, gần gũi nhưng không kém phần sắc sảo, Thaler đã biến những khái niệm phức tạp của kinh tế học hành vi trở nên dễ hiểu và hấp dẫn. Ông sử dụng những ví dụ đời thường, những thí nghiệm tâm lý và cả những câu chuyện cá nhân để minh họa cho các thiên kiến nhận thức, giúp người đọc nhận ra rằng những "sai lầm" này không phải là ngoại lệ mà là quy luật trong hành vi của con người. Cuốn sách là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, dù chúng ta có tự nhận mình là lý trí đến đâu, thì cảm xúc và những lối tắt tư duy vẫn luôn âm thầm định hình các lựa chọn của chúng ta.

"Lời nguyền kẻ thắng cuộc" không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mình và người khác đưa ra quyết định, mà còn cung cấp những công cụ và chiến lược để tránh mắc phải những sai lầm phổ biến. Nó khuyến khích chúng ta suy nghĩ chậm lại, đặt câu hỏi về những giả định của mình và nhận diện những cạm bẫy tâm lý có thể dẫn đến những quyết định kém hiệu quả.

"Sự tự tin thái quá là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những quyết định tồi tệ." 

"Lời nguyền kẻ thắng cuộc" của Richard H. Thaler là một tác phẩm kinh điển của kinh tế học hành vi, không chỉ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các thiên kiến nhận thức mà còn chỉ ra cách chúng ta có thể cải thiện quá trình ra quyết định của mình. Với sự kết hợp giữa kiến thức học thuật vững chắc và lối kể chuyện lôi cuốn, cuốn sách này là một lời mời gọi hấp dẫn để chúng ta nhìn nhận lại cách mình tương tác với thế giới kinh tế, và từ đó, đưa ra những lựa chọn thông minh hơn, hiệu quả hơn.

***

"The winner's curse is a phenomenon where the winner in an auction often pays more than the true value of the item."

"As if inspiring later books, one of the influential works was 'Misbehaving' (or 'All of Us Are Emotional Thinkers') in 2015; meaning, twenty-three years after the first book's publication. https://chienphan.blogspot.com/2018/12/review-sach-tat-ca-chung-ta-eu-hanh-xu.html

Richard H. Thaler's "The Winner's Curse," by one of the founders of behavioral economics and a Nobel laureate in Economics, is not a dry economics textbook but a surprising adventure into the human mind when making economic decisions. The book opens up a world where the assumptions of "rational economic man" in traditional economics are challenged, and instead, biases, emotions, and systematic errors play a decisive role.

"People do not always act rationally. They are influenced by emotions, biases, and cognitive shortcuts."

Thaler skillfully guides the reader to explore "the winner's curse" – a common phenomenon in auctions where the winner often pays more than the item's true value, due to overconfidence, incomplete information, or simply being swept up in the competition. But the book doesn't stop at auctions. It extends to many other aspects of life and business, from personal financial decisions and contract negotiations to public policy.

"If you cannot see your own biases, you cannot avoid them."

With a witty, approachable yet incisive writing style, Thaler transforms complex concepts of behavioral economics into something understandable and engaging. He uses everyday examples, psychological experiments, and personal anecdotes to illustrate cognitive biases, helping readers realize that these "errors" are not exceptions but rather the rule in human behavior. The book is a powerful reminder that no matter how rational we believe ourselves to be, emotions and cognitive shortcuts always subtly shape our choices.

"The Winner's Curse" not only helps us better understand how we and others make decisions but also provides tools and strategies to avoid common pitfalls. It encourages us to slow down, question our assumptions, and identify psychological traps that can lead to suboptimal decisions.

"Overconfidence is one of the biggest causes of bad decisions."

Richard H. Thaler's "The Winner's Curse" is a classic work in behavioral economics, providing not only profound insights into cognitive biases but also showing how we can improve our decision-making processes. With a combination of solid academic knowledge and engaging storytelling, this book is an inviting call for us to re-examine how we interact with the economic world, and from that, make smarter, more effective choices.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...