Chiến Phan

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

[Sách] Muôn kiếp nhân sinh (3) - Nguyên Phong


"Trong muôn ngàn kiếp nhân sinh, ta chỉ là một phần nhỏ bé của vũ trụ bao la. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và tôn trọng đối với mọi hình thức của sự sống, vì chúng ta đều là những bức tranh hoàn thiện khi kết hợp với nhau." 

"Sách Muôn kiếp nhân sinh (3)" của tác giả Nguyên Phong là một tác phẩm sâu sắc và đầy triết lý về cuộc sống, về sự đau khổ và niềm vui của con người trong vòng luân hồi của sự tồn tại. Tác giả đã tạo ra một bức tranh rực rỡ về sự đa dạng và phong phú của cuộc sống, từ những niềm vui đơn giản nhất đến những đau khổ khó lường.

Mọi sự gặp gỡ đều gắn kết từ vũ trụ. Vẫn theo kết cấu kể câu chuyện của tiền kiếp, dẫn dắt về những mối quan hệ nhân quả qua nhiều kiếp khác nhau. 

"Mọi sự thay đổi đều phải xảy ra từ bên trong thì mới có thể tạo ảnh hưởng đến bên ngoài. Sự chuyển hóa chỉ xảy ra từ những trải nghiệm và hành động với những gì chúng ta tin tưởng. Đó là lý do tôi không muốn làm những việc lớn lao, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ cho những việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. ...“Hãy cho mọi người một cơ hội làm điều tử tế rồi họ sẽ lan tỏa điều này đi khắp nơi". Biết đâu những việc nhỏ lại có thể đánh thức tiềm năng tốt đẹp của mọi người, đem lại sự chuyển hóa cho tương lai..."

Qua từng trang sách, Nguyên Phong đã khéo léo tái hiện lại hành trình của nhân vật chính qua hàng ngàn kiếp nhân sinh, từ kiếp người, kiếp thú, cho đến kiếp ma, tất cả đều là một phần của vũ trụ rộng lớn mà chúng ta đang sống trong đó. Ông đã giúp độc giả thấu hiểu sâu hơn về ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của tình yêu, lòng nhân ái và sự khoan dung.

Với sự sâu sắc và tinh tế, "Muôn kiếp nhân sinh (3)" không chỉ là một cuốn sách giải trí mà còn là một tác phẩm triết học đầy ý nghĩa, xứng đáng được đọc và suy ngẫm.

***

"In the myriad cycles of existence, we are but a small part of the vast universe. Let us live each day with gratitude and respect for all forms of life, for we are all complete paintings when combined together."

"The book 'Myriad Lifetimes (3)' by author Nguyên Phong is a profound and philosophical work about life, about the pain and joy of humanity in the cycle of existence. The author has painted a vivid picture of the diversity and richness of life, from the simplest joys to the incomprehensible sorrows.

Every encounter is linked by the universe. Following the narrative structure of past lives, leading to relationships of karma through many different lifetimes.

Through each page, Nguyên Phong has skillfully recreated the journey of the main character through thousands of lifetimes, from human lives to animal lives to ghostly ones, all part of the vast universe we inhabit. He has helped readers gain a deeper understanding of the meaning of life and the value of love, compassion, and forgiveness.

With its depth and sophistication, 'Myriad Lifetimes (3)' is not just an entertaining book but also a profoundly meaningful philosophical work that deserves to be read and pondered upon."

https://doisales.com.vn/index.php/2024/04/30/sach-muon-kiep-nhan-sinh-3-nguyen-phong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...